Thanh Huyền
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


nhánh đời chia ...

có chăng định mệnh đời chia nhánh
tôi / em không cùng một giòng sông
nhánh em lận đận quê hương
nhánh tôi chảy ngược long đong bến người

dường không gặp gỡ bao năm đã
tưởng mới hôm qua mộng thật gần
hoài tôi trăn trở chỗ nằm
lòng quên sao đặng đau thầm nhớ thương

ký ức hiện lên em khuôn mặt
còn đâu ngày cũ dại môi hiền
dáng gầy hàng dậu bên hiên
phơi từng cánh áo thời gian úa màu

khung trời lạ bốn mùa lặng lẽ
nắng hạ đi ..vàng lá thu sang
mãi tôi cây đứng khô cằn
nhánh đời hiu quạnh trơ thân góc buồn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả