Mùa Không Gió
-mx-
nơi em ở mùa thu không có gió
buổi vàng mây chưa tung lá lên trời
có nỗi nhớ nằm trông bầy lá nhỏ
xào xạc theo từng những bước chân người
nơi em ở mùa thu không có nắng
giọt mưa bay vừa đủ ướt ngày đi
hoa cúc nở muộn màng như thiếu phụ
ngày ba mươi quên đón bóng trăng về
một chiếc lá rơi trong trời không gió
tháng mười theo bầy ngỗng trắng về nam
rừng táo cũ tàn phai mầu hoa đỏ
còn lũ sâu gặm nỗi nhớ âm thầm
nơi anh ở mùa thu đến chưa anh
hay vẫn nắng cháy dài theo chân biển
hay vẫn gió gọi ngày mây xanh biếc
để mùa thu lỗi hẹn góc phố xưa
mùa không gió và mùa không bóng nắng
nỗi nhớ em cùng lá
úa vàng,
rơi!
10-09-04