đổi mùa
hờn rồi tự thả . Sóng xô
biển lòng giận nhánh hư vô
yêu người
đổi mùa, bướng ! đếm lá rơi
thắp Thu xây nhớ
ngược xuôi ngôn từ
trẩy đồng tiền phố tương tư
nhánh tương tư ở trong thư nẩy mầm
sợ người ta lén ghé thăm
nào hay gió đã âm thầm nhắn tin
giận phố đêm vẽ dáng hình
giận người ta đã cố tình ...
yêu hơn
giận buổi sáng dỗi hờn
buổi trưa ngớ ngẩn giọt thương phơi đầy
phố chiều nay, hạt mưa bay ...
bàn tay chẳng thể ...
giận lây
phố mùa !
trời bên đó ... chẳng có mưa
người ta đâu biết giọt sa ươm tình ...
Oct. 08/ 2004