Vườn trăng Trinh Nữ
Buồn ơi ! quạnh vắng thê lương
Bạn bè xa vắng người thương nơi nào ?
Hôm qua còn hớn hở chào
Hôm nay dĩ vãng buồn đau lạnh người
"Bạn" "tôi " xa cách muôn nơi
kẻ còn ở lại người hờn ra đi
Người còn luyến tiếc ngậm ngùi
Người đi hờn dỗi một phương trời nào ?
Riêng tôi lòng luống nghẹn ngào
Đi thì không nỡ ở thì bâng khuâng
Vầng trăng sao ? sáng nửa chừng !
Nửa nghiêng mặt Nguyệt, nửa mừng bốn phương
Đệ Huynh tỉ muội hà phương ?
Lời vui ,lời giận, lời buồn !
Lời thương, lời nhớ, gởi đường mây bay
Mong cho trăng sáng một ngày !
Cho vườn Trinh Nữ tươi hoài hương hoa !