Mùa thu hai sắc lá

Hôm qua lá vẫn còn xanh
Hôm nay lá đã vàng hanh úa tàn
Hôm qua lá vẫn mơ màng
Hôm nay lá đã bàng hoàng rơi nhanh

Mùa thu cũng với trời xanh
Cũng là mây trắng cũng hanh nắng chiều
Cũng là mây nước hiu hiu
Cũng là đêm với mộng nhiều vu vơ

Nhưng sao mộng hết nên thơ
Nhưng sao mộng hết đợi chờ gặp nhau !
Hôm qua mộng vẫn đi vào
Hôm nay mộng đã thân chào ra đi

Mùa thu nửa lá xanh rì
Mùa thu nửa lá úa đi sắc màu
Thu buồn gợi nỗi thương đau !
Thu thương gợi chút hồn vào lãng quên ...

( Thân tặng cho những người bạn còn nơi chân trời xa)
và Cho các bạn cùng Phi Gia ...............

















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả