Cỏ Đêm
Cỏ Đêm đón ánh trăng vàng
Mùi thơm Dạ Thảo dịu dàng vấn vương
Cỏ Đêm ấp ủ giọt sương
Mang từng cọng nhỏ ngát hương vào đời
Cỏ Đêm êm ái gọi mời
Có bàn chân bước giữa trời bơ vơ
Cỏ Đêm xanh mướt như tơ
Khiến bàn chân ấy ngẩn ngơ quên về
Cỏ Đêm đẫm ướt dầm dề
Chắc vì Dạ Thảo hẹn thề với mưa
Cỏ Đêm nằm ngủ say sưa
Để cơn gió nhẹ ru đưa tỏ tình
Cỏ Đêm nhè nhẹ trở mình
Trên trời sao sáng trộm nhìn Cỏ yêu
Cỏ Đêm thôi chớ hắt hiu
Kẻo bàn chân phải lêu bêu đêm này
Cỏ Đêm cọng nhỏ cọng gầy
Dường như Dạ Thảo đang đầy người ta
Cỏ Đêm êm ả thướt tha
Cho bàn chân cứ bước xa bước gần
Cỏ Đêm như lạc xuống trần
Cho bàn chân mãi tần ngần mỗi đêm
Cỏ Đêm nồng thắm dịu êm
Bàn chân ước muốn được xem suốt đời
9-10-2004