Tôi Giữ Cho Mình Mớ Tóc Em
Tôi biết không thể sống xa em
những năm, tháng, ngày dài
nhịp điệu chẳng hề thay đổi
buồn, chán muốn tự tử ...
Chẳng có gì
ngoài nhung nhớ suy tư
làm cho tôi cảm giác
thời gian chẳng bao giờ trôi
Trí óc không cảm nhận được sự thay đổi.
của dòng đời đang trôi.
Tôi biết tôi không thể sống xa em
Nên, cố giữ cho mình chút hình bóng
những sợi tóc vắt qua tai
Tôi, cắt trộm
trong lần em ngủ,
say...
Khi xa em
tôi biết được bên mình lúc nào cũng có mớ tóc
(hình bóng em)
Và, đó, cũng là những gì tôi có thể...
Mớ tóc em
Tôi giữ mãi bên mình!