tình chưa đủ lớn
sáng theo gió thu đến lớp
bàn tay se lạnh, nhớ ai ...
bài thơ nằm im trong cặp
sắc mùa nhuộm tím mắt nai
vàng bước chân đơn trên phố
xôn xao lá đổ gọi mùa
có hạt mưa tình rơi, vỡ
yêu người
người đã ... yêu chưa ?
có lẽ
... còn chưa đủ lớn
nên hờn chở nhánh giận - đong
có lẽ
... người là tất cả
nên âm thầm giọt nóng tuôn
có lẽ
... xa bàn tay nắm
con đường thăm thẳm,
xa thêm !
có lẽ
... yêu em nhiều lắm
vẫn thênh thang đắng môi mềm
có lẽ ...
ừ, thì có lẽ ...
yêu em, anh cũng yêu em
có lẽ ... trăm trăm vẫn thế
... là cơn gió thoảng qua thềm
người ơi, tình chưa đủ lớn
nên âm thầm giọt nóng tuôn
ừ, thì ... chắc lỡ trót thương
nên ghen với gió đậu hôn thơ ... người ...
Oct. 12/ 2004