MƯA CẢM TÁC
Cơn mưa nào chợt đến
Làm chậm bước thi nhân
Nẻo về còn muôn dặm
Anh dừng chân nơi đâu?
Mưa vẫn rơi xối xả
Có chi mà vội vã
Hãy để hồn đi rong
Làm thơ đi anh nhá!
Này anh,
Mưa bên ngoài có làm anh lạnh?
Có gây cho anh nguồn cảm hứng?
Viết đi anh,
Hãy viết những gì đang có trong anh
Những vần thơ bất hủ
Những vần thơ nào ghi khắc một đêm mưa
Một đêm mưa bất chợt
Đã đưa anh vào cảm tác
Viết đi anh ...
Hãy viết lên một bài thơ chan chứa tình người
Trong đó có tôi, có anh
Hãy để lại tôi...
và chính anh
niềm rung cảm của người thi sỉ
khi viết về một đêm mưa
một bài thơ bị bắt buộc!
(muội thân tặng Lý Quang Huynh)