Lời Hư Không Gọi
Chiều về lối cỏ mù sương
Dưới chân lá vỡ dư hương nhạt mờ
Bên hồ liễu rủ bóng mơ
Lẻ loi cánh nhạn bơ vơ cuối trời
Tóc mềm theo gió buông lơi
Lung linh dáng hạc ... chơi vơi giữa dòng
Khóe thu ẩn nét phiêu bồng
Thoáng trong giá buốt hương nồng vấn vương
Lá bay xao xác muôn phương
Tàn thu ...cỏ úa bên đường tư duy
Chiều buông trao chút ngậm ngùi
Nẻo về lá phủ chôn vùi dấu xưa
Chim quyên chuyển khúc ru vừa
Bên đời thật nhẹ đong đưa gót hồng
Tiếng tiêu xa vọng mênh mông
Khơi trong tịch lặng hư không lắng chìm !
Nov 23, 2002