Đêm Buồn Nhớ Ba






Đêm vọng buồn những âm thanh vụn vỡ

nhớ về ba trong nỗi nhớ khôn nguôi

ba đi xa bỏ lại mẹ, con rồi

vùi bể sầu, ngậm ngùi thương tiếc mãi



sáu ngày qua ba vẫn còn nằm đấy

xác thân đây linh hồn ngự nơi đâu

ba nghe chăng tiếng con đang nguyện cầu

hương hồn ba sớm về nơi nước Chúa



Con mong sao ánh sáng thần soi tỏa

dẫn đường ba về nơi chốn quang vinh

bên Thiên Chúa và Đức Mẹ nhân lành

hưởng vinh phúc trên thiên đàng hằng sống...




*** Đêm buồn thương nhớ Ba !!!



02.11.04______________________________

Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả