Có một thứ như thế giữa đời

Có một lời tình xanh ngát chưa chín cơ
Có một bài thơ người viết dở
Có hai người nhìn nhau tới ngẩn ngơ ...

Có một cuộc đời đang nở rộ
Có một ơ hờ khép ngày qua
Có một nhành cây hừng sức sống
Có một trái xanh chín giữa đồng ...

Kéo một vần trôi xô mơ mộng
Vỗ vào ghềnh nhớ chút mông lung
Dòng cao cuộn chảy cuốn đầy nhớ nhung
Xếp con thuyền nhỏ vẫy vùng biển khơi

Tình yêu -trái táo gọi mời
Ai người đi trộm khẽ khàng hàng đêm
Đêm khuya trăng sáng rũ mềm
Trộm ta chỉ nhớ táo mình mà thôi

Có một ấm nồng giữa đơn côi
Có chút gần nhau nửa xa vời
Có áng mây ngàn lãng lãng trôi
Có trái táo thơm mỗi cuộc đời




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả