Sinh Nhật Vắng Cha
Xin cám ơn Cha, đội ơn của Mẹ
đã cho con cất tiếng khóc chào đời
cho con được nhìn thấy ánh dương soi
hồng tỏa chiếu, muôn chim trời ca hát
Cám ơn Người cho con nguồn sống thật
đôi vòng tay đầy ắp tình yêu thương
cho con hưởng dòng sữa ngọt thiên đường
và dạy bảo con thành người hữu dụng
Lời Cha dạy vẫn còn như vang vọng
trong hồn con dậy sóng giữa đêm buồn
Cha đã ra đi và cha đã không còn
kịp mừng sinh nhật cho con lần nữa
Một nụ hôn trong ngày sinh nhật đó
Cha vẫn thường hôn trên trán con yêu
thương con lắm dù Cha chẳng tỏ nhiều
cũng đủ nói lên vạn điều thương nhớ
Sinh nhật con, hôm nay bơ vơ quá
vắng cha già, vắng luôn cả người thương
con nghe hồn trống trải đến lạ thường
buồn se thắt với sương giăng buốt lạnh
08.11.04 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...