Sinh Nhật Buồn



Tôi chúc mừng tôi sinh nhật buồn
một mình phòng vắng với cô đơn
người thương, người nhớ chân trời thẳm
chẳng nến hồng vương lạnh cõi hồn

Tôi chúc mừng tôi sinh nhật này
giọt sầu ngưng đọng khoé mi cay
nụ cười tươi nở sau màn lệ
dù chỉ thoáng qua hay phút giây

Tôi chúc mừng tôi trong lặng thầm
không hoa không bánh sầu vây quanh
không vang tiếng hát mừng sinh nhật
không ấm vòng tay quấn siết tình

Tôi chúc mừng tôi trong quạnh hiu
đau thương tan biến dậy tin yêu
nỗi buồn xin gởi mây cùng gió
để những niềm vui đến thật nhiều

Tôi chúc mừng tôi thêm tuổi đời
giữa mùa Thu đẹp lá vàng rơi
dẫu trong đơn lẻ, tình đơn lẻ
vẫn giữ nét cười tươi sáng tươi...


08.11.04 ______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả