NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI

Tôi chẳng dành cho ai
Một nụ hôn thật dài
Nụ hôn đầu đời của tôi
Một nụ hôn mê mải

Xin hôn lên tình yêu thơm ngát
Xin hôn lên hạnh phúc dạt dào
Xin hôn lên bao trái tim rạn vỡ
Xin hàn gắn lại bao dang dở , tình ơi !

Nụ hôn đầu đời tôi chẳng tập
Chẳng e ấp chẳng bâng khuâng bồi hồi
Tôi hôn trong một tình yêu nhức nhối
Của người ta ,của tôi , của mọi người

Cầu mong tất cả yên vui
Hôn lên bao nỗi ngậm ngùi nhân gian
Mong cho tất cả huy hoàng chữ yêu
Nụ hôn hồng mãi mộng điều ai bay



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả