MẮT ĐÊM
Những đôi mắt mèo hoang
Rừng rực trong đêm tối
Tôi qua đường rất vội
Chạy trốn tiếng thở dài
Tôi sợ nhìn thấy tôi
Trong dáng ngồi ủ rủ
Vết linh hồn loang lổ
Dưới thung lũng gục đầu
Lặng thinh ngồi cạnh nhau
Lời dường như rất nhẹ
Đôi mắt nào đến trễ
Xôn xao cả dãy dài
Dấu chân người đi qua
Đôi mắt bỗng câm nín
Ngày mai rồi sẽ đến
Trào nham thạch tim tôi
Một đôi mắt ngủ rồi
Lập lờ đôi còn thức
Rờn rợn trong cỏ ướt
Tia lửa đêm yêu ma.
(Một đêm đi qua đoạn đường
có vô số mèo đen lặng lẽ xếp thành
hàng dài ở thung lũng Manoa, Hawaii)