Lâu Rồi

Lâu rồi tôi chẳng trở lại đây
Nhớ ơi, ơi nhớ lúc càng đầy
Những tưởng mình không còn gặp lại
Và rồi kiên nhẫn trả hôm nay ...

Lâu rồi tôi chẳng thể làm thơ
Hồn thơ đâu mất cứ ngồi chờ
Ngày tháng qua nhanh tôi ngồi tiếc
Ngờ đâu nay lại viết vẩn vơ ...

Lâu rồi tôi chẳng gặp lại anh
Mong mọi vui , may , những điều lành
Mãi vây quanh anh và hạnh phúc
Bền chặt cùng anh chẳng mong manh ...

Lâu rồi , lâu rồi những gì đây
Bài thơ tôi viết thật mê say
Tôi như trở lại con người ấy
Nhẹ tựa bài thơ khoảnh khắc này ...

11/29/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả