Nằm Mơ
Đêm qua anh nằm mơ
Mơ thấy em trong mơ
Đến cùng anh thẫn thờ
Chuyện vãn những ước mơ
Tóc dài em buông lơ
Anh nhìn trộm ngẩn ngơ
Em đẹp như nàng thơ
Nụ cười sao ngây thơ !
Ta đi trong vườn mơ
Anh hái một trái mơ
Trao em cuộc tình mơ
Em ! cắn nhẹ trái mơ
Ta ngồi bên suối mơ
Xa xa chú nai tơ
Một mình đứng bâng quơ
Nhìn bầu trời xanh lơ
Đêm qua anh nằm mơ
Mơ nghĩ chuyện tóc tơ
Hai đứa đã dệt mơ
Từ thuở yêu ban sơ
Anh đặt bút làm thơ
Em nhìn trời bâng quơ
Thơ anh thật...là thơ
Chỉ mỗi lời '' Tình Thơ "
Em đọc trách vẩn vơ
''Thơ anh thật là thơ "
Anh giận mình ngu ngơ
Để em buồn vu vơ
Em lại cười ngây thơ
Thơ anh thật là thơ
Nên em chỉ ước mơ
Mơ ngày ta tóc tơ ..
Đêm qua anh nằm mơ
Mơ thấy em trong mơ
vẫn nụ cười ngây thơ
Khiến hồn anh ngẩn ngơ
Ta trở lại suối mơ
Đâu rồi chú nai tơ
Ta về lại vườn mơ
Hết rồi những trái mơ ..
Dệt mộng anh nằm mơ
Mơ thấy người trong mơ
Với dáng buồn thẩn thơ
Chìm dần trong giấc mơ
Thơ anh thật là thơ
Êm ái từng lời thơ
Ô ! đâu người khen thơ
Nên chết cuộc tình thơ
Đêm qua anh nằm mơ
...............................
Jan 27 , 2000