ĐỜI LY KHÁCH
Tôi chẳng bao giờ được nghỉ ngơ
Sống nơi đây mà nhớ nơi nào
Một bổn hai quê thật là đau
Tôi thử đi tìm nguồn hạnh phúc
Cuộc đời viễn xứ thật đớn đau
Mới biết con người nhiều phức tạp
Lòng luôn vương vấn dạ cấu cào
Sinh ở một nơi sống một nơi
Kỷ niệm người ơi tự thuở nào
Cuộc đời viễn xứ thật lao đao
Không phải cơm ăn hay áo mặc
Mà dòng tư tưởng qúa nôn nao
Quê hương đất nước tôi còn đó
Nghèo khổ mỗi ngày vẫn xanh xao
Từng phút từng giây tôi vẫn bảo
Cuộc đời viễn xứ lệ tuôn trào!
Mùa đông thứ mấy rồi hỡi anh 11.2004