CAO NGUYÊN . EM
Em má đỏ . Cao nguyên chiều xuống chậm
Gót hồng qua gió thổi áo dài bay
Tôi học trò vẽ đời trên nét mực
Thương em một lần dài mãi hôm nay
Em .Ngày xưa ấy xuân vừa mới lớn
Tóc tròn vai áo mỏng ngực no tròn
Giờ tan học tôi chờ em trước cổng
Chiều nôn nao rơi nặng túi học trò
Em . Thuở ấy có mắt buồn của núi
Tội . Đêm về trăm nét vẽ ngược xuôi
Màu nắng hạ .Tương tư dài cánh phượng
Tuổi hẹn hò lớn vội giữa buồn vui
Ngày xưa ấy em loài chim bé nhỏ
Tha hết mây trời tiếng hát líu lo
Em đâu biết nẽo đời là buồn bã
Tình cho em . Tôi mực dính đầy tay
Chuyện ba mươi năm . Còn gì em nhớ !
Đất đỏ buồn lấm bụi mấy vần thơ
Thương nơi em mang giòng đời hiu quạnh
Tiếc cánh phượng tàn chôn hết tuổi thơ
Tôi mang theo vết màu buồn mực tím
Để giữ giùm em tháng ngày kỷ niệm
Nơi phương xa . Tôi dài thêm nỗi nhớ
Phấn,bàn xưa . Vẫn một chốn đi tìm