gửi em bài thơ thơm lừng múi bưởi


gửi vũng tàu




gửi em bài thơ thơm lừng múi bưởi
mười ngón tay lột vừa vặn miệng ăn
năm ngón tay mút ngọt môi trên, dưới
chừa một ngón, tròng chiếc nhẫn trăm năm

gửi em bài thơ tình tự rừng, núi
núi rừng-tôi quên bỏ lại ở quê nhà
mà mai sớm giật mình thức dậy tiếc nuối
nhớ núi, thương rừng biền biệt cách, xa

gửi em bài thơ mật ngọt hương chuối
quả chuối hương chẳng có ở quê người
trưa nhiệt đới, lột trụi trần da, thịt
ngậm môi thơm, nhẩn nha nhai miết một đời

cứ nhẩn nha nhâm nhi miết một đời
ly cà phê pha, uống hoài mỗi sáng
bỗng dưng hôm nay, lạ tay vị đắng
(lỡ rồi!) đành hớp từng ngụm thiệt thòi

gửi thêm bài thơ, đặng ru em ngủ
thao thức chi nữa, đời sống mệt nhoài
có lẽ tụi mình bất hạnh cũng vừa đủ
hãy ngủ đi cho khó, nhọc nguôi ngoai

.

viết, gửi em bài thơ mừng hạnh ngộ
mừng ngụm rượu (hai đứa đòi chia đôi!)
sao thủa trước mình không chia nhau nhỉ
chia một chút thôi: tất bật của đời!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả