THIÊN THẦN ĐAU KHỔ
Tôi chính là một thiên thần bất hạnh
Mang đau thương gieo rắc chốn yên lành
Tôi cũng mong ngừng tắt lửa chiến tranh
Trả mọi nẻo sự an lành tuyệt đối
Tôi chính tôi một thiên thần tội lỗi
Của bóng đêm với bóng tối hoang tàn
Của cảnh đời cơ cực với lầm than
Của nỗi khổ và trăm ngàn tội lỗi
Tôi chính tôi đang gào lên nức nở
Và chính tôi đang thổ lộ với lòng
Tôi có là thiên thần nữa hay không ?
Hay muôn thuở là hung thần tội ác
Có ai biết thiên thần đang khao khát
Được gọi tên cho đúng nghĩa thiên thần
Tôi chính tôi đang lịm chết từng phần
Và đang bị lời oán thương hủy diệt
20/11/2002