Viết Gì Đây
Anh hỏi em sao không làm thơ nữa
Viết gì đây khi hai đứa xa rồi?
Tầm tay với (trách mình ư?) ngắn quá
Cuộc tình là chuyện... cổ tích, anh ơi!
Qua sông cũ thương dòng đời xuôi ngược
Bến em ròng nên con nước buồn hiu
Bến anh lớn cuốn trôi bao ngày trước
Bay về đâu, ngơ ngác áng mây chiều?
Thơ em viết vẫn là... không đoạn kết
Bởi tương phùng còn mãi miết lang thang
Sau dấu chấm phải đâu lời đã hết
Chỉ chôn sâu vào đêm rất võ vàng
Anh hỏi em sao buồn nơi khóe mắt
Đành đổ thừa tại... Thu rớt bên song
Ngắm lá vàng em bỗng thèm được khóc
Như ngày xưa... hai đứa vẫn giận hờn...
Em sẽ gọi tình yêu là... kỷ niệm
Và tim mình chỉ... sống đến hôm qua
Rồi ngày sau những nhịp đời vô định
Theo nhau hòai mà vĩnh viễn chia xa
Đừng hỏi nữa, thấy không anh, Thu chết
Cho lá vàng đau ly biệt niềm riêng
Góc hồn nhỏ Thu em vàng mấy lượt
Viết gì đây, vạn thuở một nỗi niềm!
113004