Về Với Quê Hương

Về, tìm lại tháng ngày xa xưa cũ
Mười mấy năm? Lòng đâu đã nhạt nhòa
Bên bếp lửa, hát đồng dao tình tự
Ấm hương đời, hôn tuổi mộng thơm tho...

Kìa, bến nước sau nhà như... nhỏ lại
Hay tại mình đã lớn với thời gian
Cây khế ngọt bên sân hàng xóm ấy
Để dành ai mà trái vẫn chín vàng?

Con bìm bịp ngắm mình, kêu nước lớn
Mùi hoa cau lãng đãng quấn quanh thềm
Chiếu cầu khỉ nối đôi bờ sông vắng
Quê hương nằm nghe khúc nhạc dịu êm

Mặc áo vải, chân lội trần xuống ruộng
Để bùn non nghịch ngợm nắm bàn chân
Trưa, ngọai đãi nồi canh chua rau muống
Cá kho tiêu, hạt cơm mới trắng ngần!

Thương không anh, quê em là vậy đó
Nghèo bạc tiền nhưng tình có nghèo đâu
Mười mấy năm? Vẫn trong từng nhịp thở
Dẫu mái tranh nay bạc thếch sắc màu

Ngọai của em, anh cũng kêu là ngọai
Quê hương này em tặng lại cho anh
Giữ hộ em trong trái tim đỏ ấy
Những yêu thương, những tình cảm chân thành

Về, em sẽ dạy anh chèo ghe nhỏ
Vớt lục bình như cái thuở xa xưa
Màu tim tím, em xin anh hãy nhớ
Là thủy chung mặc mưa nắng bao mùa...


113004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả