Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỖI NHỚ MÙA THU

Vẫn nụ cười anh trong nỗi nhớ mùa thu
Em lang thang cuối đêm dài mong tìm lại
Lối hẹn xưa thời gian vô tình trôi mãi
Đôi mắt ai theo năm tháng có nhạt nhòa?

Những nỗi đau này rồi cũng sẽ đi qua
Trả lại cho nhau hạnh phúc mình đánh mất
Buốt giá lòng em lời trái tim rất thật
Giữa biển chiều sóng quá khứ trùng vây

Anh bây giờ đã xa lắm một vòng tay
Kỷ niệm cũ nhạt nhòa ngày tháng cũ
Em vẫn thế, và con đường xưa vẫn thế
Phố dẫu đông người, sao vẫn thấy không anh

Tìm lại nhành lan trên lối hẹn hò xưa
Để òa vỡ níu tim em về thực tại
Thôi anh về đi, đừng quay nhìn lại
Con đường ta qua một thoáng nhớ rồi quên

Trăng chín ngày thu vàng tiếc nhớ không tên
Không còn nhau hoa buồn tênh không chớm nụ
Em lầm lũi nhặt những dỗi hờn rất cũ
Tìm bóng mình trên phố vắng bước chân anh.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả