Và Khi Em Lẻ Loi
Khi giọt nắng lẻ loi
Nắng ngủ vùi trong nhớ
Gió về mơn hơi thở
Tiếng nhịp nhàng, thời gian!
Khi chiếc lá úa vàng
Ngày biết rằng Thu đến
Con đường qua bến hẹn
Chợt lạnh lùng hơi sương
Gọi là mộng bình thường
Vẫn suốt đời tìm kiếm
Mùa thay mùa lưu luyến
Trái tim còn thương nhau
Nếu như một lần nào
Trời cho em đôi cánh
Không gian kia thâu ngắn
Dưới Thu vàng, thăm anh
Khi dòng sông ngày xanh
Bỗng cựa mình, nổi sóng
Chiếc thuyền mơ lạc lõng
Nẻo trở về chơi vơi
Và, khi em lẻ loi
Biết không anh, buồn lắm
Mưa qua đời giọt mặn
Nắng trốn vào trang thơ...
113004