Ướt Mi

Mưa về theo mây, bối rối
Ướt trong tim một buổi chiều
Tiếng cười thoảng qua rất vội
Nỗi buồn ở lại, hắt hiu

Em về ngang con đường cũ
Áo xanh mùa Hạ đâu còn
Đất trời mưa bay vần vũ
Ngại ngần chiếc áo mùa Đông

Trái tim còn chưa hoá đá
Nên nghe khắc khoải nhịp sầu
Tình chưa quen bờ bến lạ
Thì thầm những tiếng... nhớ nhau

Gởi anh hạt buồn vương mắt
Rèm mi khép dấu tình gầy
Phương trời xa, đời đã khác
Chỉ còn lại thoáng mưa bay

Bóng ai chờ ai cuối phố
Nhủ lòng ta vẫn... chờ nhau
Lạnh bàn tay, tìm duyên nợ
Thấy mình rồi cũng... hư hao...

113004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả