sỏi Đá Buồn


Dở dang chút bình thường
Sỏi đá vàng võ buồn
Muộn phiền lên trĩu nặng
Chơi vơi bóng bên đường

Cô miên hồn thu lặng
Đày đoạ chút niềm đau
Cuối thu lá khô mau
Cành giao nhau che dấu

Phơn phớt mưa bụi bay
Nghe lạnh buồn đôi tay
Sỏi đá hờn chân ai
Bình minh giấc mơ say

Nắng rải vàng yếu ớt
Nhè nhẹ chút mây sầu
Hoàng hôn chưa trỗi dậy
Tịch lặng ngày đông phân

Vỡ trên tay từng mảnh
Đắng cay niềm cô quạnh
Héo hon một kiếp người
Chập chờn giấc mong manh

Vương sầu đời viễn xứ
Tơ vay một kiếp tầm
Mộng bình thường trong tranh
Đá vỡ chút long lanh...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả