NGƯỜI NỢ TÌNH EM !

Sâu thâm tha*?m những ảo tình vô vọng
Em cô đơn khi sơ'm tối quay về
Ôi cuộc đời và tình ái si mê
Em như muốn quên đi không nhớ nữa

Ôi tình anh từ lâu đâu còn nữa
Sưởi ấm em tựa lúc mới vừa quen
Em đã yêu và em đã từng ghen
Với dĩ vãng và người anh quen biết

Anh biết đâu em yêu anh tha thiết
Một tình yêu nồng nhiệt đã vì anh ....
Để giờ đây khi duyên nợ không thành
Em đau khổ muôn vạn lần đau khổ

Em sẽ cho anh suốt đời khất nợ
Đế yêu em và cũng để em yêu !
Hãy cho em lần nữa thiết tha nhiều
Vì anh trót là người yêu lý tưởng

22/11/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả