Nụ Cười Rất Khẽ



Cám ơn anh những dòng thơ chia sẻ
cho em vui, bớt quạnh quẽ cô đơn
cho em vơi đi bớt những tủi buồn
đang xâm chiếm trong hồn thơ bé nhỏ

Vẫn biết rằng, muốn quên lại càng nhớ
nên giọt sầu cứ vòng đổ, chạy quanh
mắt thâm quầng héo hắt tuổi xuân xanh
bờ môi nhạt còn chi anh, sắc thắm !

Em vẫn biết đường đời dài thăm thẳm
dốc đá buồn, đâu dễ gắng vượt qua
gót chân son có rướm máu, trầy da
cũng phải leo dẫu xót xa, đau xiết

cám ơn anh đã mời em nâng chén
rượu đào nguyên hay rượu đắng tình phai
để em quên đi những chuỗi sầu dài
mà hôm nay còn ủ đầy tim nhớ

Em sẽ cố nuốt đi dòng lệ nhỏ
đang trực trào, quay ngược trở về tim
em chỉ xin một giây phút lặng im
nở nụ cười để anh yên tâm nhé !

Anh giữ không ? Một nụ cười rất khẽ !


11.10.04_______________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả