một người đi

người ta về bỏ quên góc nhớ
phố chiều bong bóng vỡ đầy tay
người ta đi bỏ người ta ở
lặng thinh
ngồi
hương áo
vây

nghe gió đông nhớ người ta
khóc
buổi hôm qua - tìm ...
viết ... gởi anh
mà xa quá ...
ngôn từ lăn lóc
thản nhiên rơi
đắng nét môi mềm

nghe vườn hồng đơm đồng tiền
nhớ
người ta hơn,
len lén trộm nhìn
thấy dáng anh về qua phố nhỏ
vòng tay còn nồng chiếc hôn ngoan

và đường xưa
một người ta
thinh lặng
ngồi -
buồn hiu
đếm mưa nắng
nhớ anh ...

11.15.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả