Những Đứa Em Tôi
Em tôi - Những đứa cùng chung dòng máu Việt
Khói lửa điêu linh em từ biệt quê hương
Chập chững vào đời mang kiếp sống tha phương
Làn hơi dân chủ dưỡng nuôi theo năm tháng
Quê người xứ lạ chìm trong cơn bạo loạn
Yêu chuộng tự do em căm hận độc tài
Nối bước cha anh đành gác bút tương lai
Ôm niềm hoài bão vượt chông gai lữa đạn
Hoàng hôn sắc tím báo hung tin tử trận
Chết điếng tâm hồn thương thân phận em tôi
Mây nước ngậm ngùi buông ngấn lệ tuôn rơi
Đàn chim ủ rũ khóc cho đời phiêu bạc
Tự do dân chủ toả hương thơm ngào ngạt
Sưởi ấm hồn em trong mảnh đất chôn nhau
Sông núi Việt nam vẫn muôn thuở tự hào
Tấm gương oanh liệt giữ xanh màu dân tộc
"Xin dâng nén hương lòng sưởi ấm những đứa em gốc Việt tử trận trong cuộc chiến Iraq."
11/22/2004