Thân Già
Cuồng phong giông tố chẳng buông tha
Một kiếp phong sương luống tuổi già
Tâm lẫn người như dường đã lẫn
Chuyện đời hư thật chẳng xem ra
Nhưng sao trời chẳng chịu buông tha
Cắt cớ chi trêu một lão già
Mái tóc bạc phơ thời điểm nét
Tuổi đời còn có được bao xa
Với cái thân tàn lão chẳng ra
Sống như đã chết trong mù loà
Lần tay mò mẩm vài năm cuối
Cố gượng hơi tàn đấu láo ca
Thôi thóp vui chơi chung tửu trà
Bên bầu rượu đế thấm men sa
Thảnh thơi thân lão già nua yếu
Được phúc vui say bên chén ngà
Đây bộ xương già với xác thân
Tật nguyền đau yếu trong phàm trần
Nhân sinh cuộc sống đời vô vị
Lây lất kiếp người chỉ nhọc thân .....