BỤI XỐN

Mộng nào trải bóng đường xa
Thềm xưa cỏ héo đêm tà trăng say
Đắng cay đếm tuổi đọa đày
Tình xanh ngọn cỏ đổi thay mặn nồng
Xa người như một giòng sông
Buồn vui chồng chất mênh mông nỗi sầu
Ước mơ huyền thọai tình đầu
Vỡ như bóng nước . Qua cầu xót xa
Thôi đành cúi mặt chia xa
Ba sinh thoáng chóc cũng qua đêm dài
Tiếc thương nào chẳng phôi phai
Một lời xin giữ để mai âm thầm
Gởi em . Môi . Tóc hương trầm
Cất trong quá khứ chút thầm yêu em
Ru nhau thêm giấc ngủ mềm
Môi em tiếng gió êm đềm tuổi xuân
Mai kia nắng có nhớ nhung
Đường trần gió bụi xốn cùng mắt nhau




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả