Nửa Mùa Thương Nhớ
Nửa cánh xuân sang chớm nụ hoa
Bướm ong ngây ngất lượn quanh nhà
Đón hoa hé nhụy cười trong nắng
Chờ đến xuân phai mộng chẳng nhòa
Dáng hạ nghiêng nghiêng chắn lối về
Canh sầu uẩn khúc dưới hàng me
Nâng nhành phượng vỹ hoài trường cũ
Hạ đã gần tàn vắng tiếng ve
Cây thay sắc áo đón thu sang
Xào xạc lá rơi chưa đủ vàng!
Ngọn gió heo may choàng nỗi nhớ
Cuối mùa còn đọng giấc mơ hoang
Tuyết rơi phủ trắng ngập bên song
Thức giấc mới hay qua nửa đông
Gối chiếc chập chờn hương suối tóc
Nhớ vòng tay ấm sưởi tim nồng
Tơ duyên trọn vẹn đẹp bao giờ
Như đóa tình nhân dệt mộng mơ
Khi nghĩa phu thê tròn hẹn ước
Tiếc ngày e ấp dưới trăng thơ
11/27/2004