LỜI HUYẾT MẠCH
Trí vẫn nhớ khúc quân hành uỷ thác
mộng vào Xuân không thất lạc Hồn Quê
ba mươi năm đời ngược xuôi ngơ ngác
vẫn không quên mùi lúa rạ chân đê
Lòng muốn xoá vết nhơ tờ lịch cũ
đem trầm ưu vất xuống hố xương da
bao oan khiên chui qua ngàn sọ vỡ
thôi quẩn quanh rượt bám bước chân xa
Chân cứ muốn quay về Văn Miếu cổ
cho tâm tình chạm vóc dáng Ông , Cha
tóc trên đầu sợi nào chưa trắng rộ
cũng rộn ràng ngóc dậy đón Xuân qua
Mời Người uống cùng ta lời huyết mạch
men Lạc Hồng sẽ ấm mãi không vơi
nuôi chí khí hồn Thơ đừng để nhạt
hẹn vào Xuân ngào ngạt sắc hương tươi !