Cơn mưa anh
Anh đến rồi anh lại đi
Trút nhanh cơn mưa mùa hạ
Thấm ướt đời em vội vã
Đất buồn cằn cỗi xác xơ
Phơi mình trên tán lá khô
Mưa anh thả lòng theo gió
Trải tình đều trên thảm cỏ
Ngập ngừng từng hạt rơi rơi
Giọt mưa trút xuống cho đời
Đâu cho mình em anh nhỉ
Tại sao anh hoài thủ thỉ
Yêu em cả cuộc đời này ?
Còn gì đâu, chút men say
Ơ hờ hương tình yêu cũ
Vương vãi vài trang quá khứ
Gói trọn ký ức mong manh
Mưa rơi hay nước mắt anh
Đọng trên mi em _ giọt lệ
Con tim run lên khe khẽ
Ừ nhỉ, mình đã mất nhau
18/10/04