VÌ NGƯỜI ẤY !

Con đã hỏi và bao lần tự hỏi
Có thiên đường và địa ngục không anh ?
Anh mỉm cười và đã trả lời nhanh
Là có đó em yêu ơi có đó !

Anh là con chiên phụng thờ Ðức Chúa
Anh tin thiên đường nẻo sáng quang vinh
Anh không quên những buổi lễ ngàn vàng
Dù rất bận với muôn ngàn công việc

Anh nói với con là lòng tin bất diệt
Anh bảo ban con Ðức Chúa lòng lành
Cùng các Thiên thần bảo hộ vây quanh
Che chở mãi kẻ chân thành với Chúa

Con đã không có niệm từ chọn lựa
Tin không tin vì đã quá yêu anh
Chúa của anh là Chúa của đôi mình
Con chỉ biết dốc lòng tin cẩn

Con tập học kinh , tập quỳ ,học khấn
Học cầu xin tha tội mỗi cuối tuần
Ðổi họ mình cho trọn với niềm tin
Thay tín ngưỡng đương đầu bao gian khó

Con tha thiết yêu anh là thế đó
Hỡi Thiên thần đang có ở bên tôi
Ðây tấm lòng con thế đó Chúa ơi !
Vì người ấy đã vì người tất cả ....



23/11/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả