Cảm ơn HTD


Cảm ơn anh đã tặng những vần thơ
Để trong bóng đêm,
em không còn ngồi khóc
Cảm ơn anh đưa nắng về hong tóc
Khô mối tình xưa ,
em dệt mộng ngày mai.

Cuộc đời em là một chuỗi thở dài
Kết từ nỗi đau,
Cả từ niềm hạnh phúc
Bởi hạnh phúc, muôn đời không có thực
Tồn tại trong em,
là hư ảo mà thôi

Em đã mất một người bạn trong đời
Một trong hai người
Em vô cùng thân thiết
Người đó ra đi không lời vĩnh biệt
Anh có biết rằng,
tên người đó “Niềm Vui”.

Anh ấy ra đi, giấc mộng chôn vùi
Tương lai đổ vỡ,
em chẳng còn gì cả.
An ủi em, là “Nỗi Buồn” anh ạ
Chia sẻ ngọt bùi,
còn anh ấy thôi anh.

Bạn của em, em nỡ bỏ sao đành
Xin anh đừng hỏi
Hết buồn chưa anh nhé
Đơn giản lắm , bởi vì em không thể
Sống được trong đời
Thiếu nỗi buồn anh ơi.



26/10/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả