thoát đời biệt ly ...
... Hôm nay có chiếc lá vàng
Rời cành rơi xuống... nhẹ nhàng như mơ
Thu về! Chợt lạnh ơ hờ
Nhớ ai ai nhớ? ngẩn ngơ riêng mình!
Thôi về cội vắng lặng thinh
Nghe mưa nhòa ướt... nghe mình đơn côi!
Cho nhau ngần ấy, rồi thôi!
Cũng xin cảm tạ cõi trời bình yên
Xin ta góp những muộn phiền
Dấu trong vàng lá ngoài hiên cuối đời .
Mưa rơi, giọt nhẹ rơi rơi .
Có cành hoa tím thoát đời,
biệt ly!
Lá vàng vương lối em đi
Nghe như nước mắt thầm thì cuối Thu
Lạnh trong một cõi sương mù!
( Thư gởi người bạn râ’t mê’n ... )
Thu 2004