HỎI CHÚA !

Nếu thật có những linh hồn bất tử
Những người yêu biết giữ chữ tình chung
Thượng đế ơi hãy đừng để hoàng hôn
Làm băng hoại những linh hồn nhỏ bé

Thượng đế nơi xa cho con hỏi khẽ
Ðời có gì cho con đáng tin không
Ôi tình yêu là mật rót say lòng
Là đắm đuối ngàn năm trong lối mộng

Cũng nhìn mầm xanh bừng lên sức sống
Sao lòng con vô vọng thế người ơi !
Những niềm tin đâu mất chẳng tìm về ?
Con lặn ngụp trong ê chề cay đắng

Có một tình yêu vừa đi xa vắng ...
Làm chết hồn và cả xác thân con
Thượng đế ơi tia sáng của linh hồn
Xin hãy giúp con xua tan bóng tối

Con hét to và đặt ngàn câu hỏi
Tội tình chi khi có một tình yêu
Giá giờ đây con được khóc thật nhiều
Thì có lẽ cũng vơi sầu khó hiểu ....

Người chắc cười con khi con khóc mếu ?
"Dại làm chi con yêu quá một người !
Con biết là người ở quá xa xôi
Và tình đó chỉ ngàn năm vô vọng "

Người biết không đời luôn đầy tham vọng
Con chỉ cầu mong có phút bình yên
Bên người yêu con san xẻ u phiền
Làm điểm tựa cho ngàn năm hạnh phúc

Ước vọng kia có gì khi không nếu
Người con yêu mà lại chẳng yêu con
Cho thâu đêm canh cánh nhớ mỏi mòn
Con độc thoại tình yêu bên đất thánh

Nỗi sầu mong manh hay đời là diễm ảnh
Và con là hiện thực của u buồn
Trống trãi tâm hồn cô lẻ một phương
Ði tìm kiếm nhữn vần thơ dang dở

Và hôm kia buổi cầu kinh không giữ
Con vô tình không muốn nguyện kinh thêm
Có thật không Chúa có biết con phiền
Con trách Chúa và lòng riêng kính Chúa

(Hỏi chúa ___Người yêu không cưới )




20/11/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả