CÙNG UỐNG GẪM ĐỜI

Tôi uống với anh đêm này thôi
Cùng chung giòng máu Việt Nam ơi
Chén đầy rượu tình cũng chẳng vơi
Ta uống cho say khỏi nhìn đời

Tôi uống cùng anh đêm giao ngộ
Mai ta mỗi đứa một phương trời
Trọng trách hãy cùng nhau gánh vác
Đừng say chi nưã bạn đường ơi

Tôi uống cho anh vưñg lòng tin
Chia tay anh nhé mỗi con đường
Cỏ rác bùn lầy anh sang phẳng
Gặp nhau đậm nét của quê hương

Một mối tơ lòng mãi vấn vương
Đường xa anh phải gắnng can trường
Một mảnh quê hương nhàu nát đó
Đau lòng tôi nhắn vạn tình thương




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả