CHIỀU QUÊ VƯỜN NỘI
Người ngồi đó ta đang ở đâu ?
Đông Phương hay khách sạn Giang đầu !
Lô nhô buồm trắng thuyền về Phố
Bàn Thạch chiều rơi sóng bạc màu
*
Người hởi ! Sao người vẫn lặng yên
Phải chăng đang trách cứ ưu phiền
Ở đâu bờ đất khuôn vườn cũ
Bến nhỏ đợi thuyền sóng gợn duyên
*
Nơi đây một thuở tuổi thiếu thời
Thanh bình , tiếng hát Mẹ lên ngôi
Say sưa nghe nhịp ve gọi nắng
Bao điều mơ ước cứ lặng trôi
*
Ngày đó lòng tôi ắp tình thương
Cây đa bờ nước mộng bình thường
Xóm thôn trăng sáng vui đùa hát
Theo ai tóc ngắn chạy băng vườn
*
Tôi bỏ ra đi mãi hẹn về
Cùng mãnh đất nghèo của trời quê
Củ khoai chén hến chưa lần trả
Sao giờ đan phận kẻ trọ thuê
*
Người hởi ! Sao người lại chẳng vui
Trời Tây bổng nhớ nên bùi ngùi
Hay lòng vừa chạnh mà nghe xót
Thương ai lỡ đánh mất một thời
*
Tha thứ cho con hởi Nội ơi
Con đang ôm trọn cả bầu trời
Mai đây xuôi bước mà chợt nhớ
Có cả trời quê giữa cuộc đời .
LÊ CẨM THANH Tampa FL