LỜI NGUYỆN THẦM BÊN CHÚA !

Con đã cố làm một người ngoan đạo
Dẫu vẫn là người ngoại giáo Chúa ơi
Người biết rõ hơn ai hết một người
Hay thổn thức bồi hồi trong lễ nguyện

Vì người trót yêu con đi tìm đi kiếm
Học làm sao cho thành một con chiên
Ðể mỗi tuần con bên Chúa than phiền
Vì con trót mang niềm riêng khó nói

Vẫn biết Chúa chẳng bao giờ trách tội
Chỉ nhìn con tha thứ hết cho con
Chỉ nghe con trút trọn nỗi lòng buồn
Và nhân hậu trao con lòng bác ái

Tình yêu con bao giờ thôi ngang trái ?
Ðển bên người con sánh bước vân du
Chúa có con dâu khi tình đến nhiệm mầu
Con không phải là một người ngoại giáo

Vì chồng con là tín đồ ngoan đạo
Và yêu chồng con kính Chúa nhiều hơn
Dẫu bấy ngày qua khóc lại lại như hờn
Niềm tin đạo vẫn lòng con tinh khiết




24/11/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả