Phạm Đơn Thư
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


phố cũ

thôi em về yêu dĩ vãng
long lanh mắt biếc nhuộm màu
cuộc tình hao gầy năm tháng
nhớ gì người hỡi tên nhau

yêu em còn trong tiếc nuối
giọt dài giọt vắn giăng thơ
yêu anh ... chưa lần kịp nói
đã muộn màng một giấc mơ

tình ta ... chưa lần kịp nói
đã chông chênh lạc bến đời
yêu em ... ngàn năm còn đợi
tự bao giờ - tình phai phôi ?

tự bao giờ - qua phố cũ
tìm nhau một kiếp, muộn màng
anh ... tự bao giờ thay đổi
em ... tự bao giờ sang ngang ?

thôi về giấu nỗi nhớ mang !



120104




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả