Đôi Hàng Gởi Thương ...

Mưa tí tách , bên hiên quạnh vắng
Gió U buồn , tím lặng hiên qua
Một mình tựa cửa nhìn xa
Trông mong vời vợi , người ta phương nào

Này (nhỏ) hỡi , lòng xao xuyến dạ
Mắt chợt sầu , trót đã lệ giăng
Bỗng nghe giọng nói thật gần
Làm trai chí lớn , chớ dâng ngấn sầu

Nhỏ có biết , lòng đau như cắt
Hồn dại khờ , xiết chặt lòng anh
Mỗi khi mưa phủ giăng mành
Là anh nhớ nhỏ , năm canh đoạn trường

Phương xa ấy , Nhỏ tường nhỏ hiểu
Cho nơi này , nặng trĩu nhớ mong
Thư này gói trọn tình nồng
Mượn cơn gió thoảng , mây hồng trao tay

Từng canh mộng , lá lay xiêu đổ
Nỗi niềm vương , mấy độ thu sang
Bây giờ đông sắp che ngang
Nên anh viết vội , đôi hàng gởi thương ...



12/01/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả