KHÓC ĐI ANH

Khóc đi anh để tiếng lòng trang trải
Cho con tim yêu mãi nhớ về em
Cho vàng tay khói thuốc với môi mềm
Lệ rơi bao giọt em đền bấy nhiêu !

Khóc đi anh cho thật nhiều anh nhé
Ðể lời yêu bóng bẩy tựa sương khuya
Ðể cho em trãi mộng mở cõi lòng
Nghe biển nhớ vỗ về trong giấc ngủ

Khóc đi anh nếu như mình thất lạc
Giữa trần gian phiêu bạt khó thành đôi
Thì anh ơi đau khổ cả đôi người
Anh cũng khóc mà em anh cũng khóc

Nước mắt anh thôi không còn đơn độc
Anh nghẹn ngào buông tiếng nhớ lời yêu !
Tình của anh mộng mị vẫn còn nhiều
Vì cứ mãi trốn tìm trong hiện tại




25/11/2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả