Nhớ biển lòng ta
Biển hôm nào đẹp quá phải không anh?
Từng tiếng sóng trong lòng ta đang hát
Ngắm đôi dã tràng thi nhau se cát
Xây nhọc nhằn thành mộng ước tương lai
Mặt trời xô nghiêng, con nắng trải dài
Hôn chân trần và bờ vai hờ hững
Tim rộn ràng xui má em đỏ ửng
Lòng run run nghe tiếng biển thì thầm
Đừng ngắm nhìn em, đừng nói ân cần
Đừng ôm em trong vòng tay chặt quá
Em sợ tình yêu bừng lên ngọn lửa
Đốt cháy anh rồi, thiêu mất em thôi
Duyên số gặp nhau, hai đứa hai nơi
Một ngày bên anh, hòa chung nhịp thở
Trời đất bao la mà ta gặp gỡ
Biển tụ về cho đôi lứa bên nhau?
4/11/04