Một ngày là mãi mãi

Dọc triền cát hằn vết chân hai đứa
Ngược muộn phiền hướng về bến yên vui
Cả cuộc đời, ta đi tìm một nửa
Ai đợi ta, ai chia sẻ ngọt bùi?

Kìa vỏ ốc xuôi mình trên cát trắng
Chỉ con đường cho ta đến bên nhau
Gió ngọt ngào ru lời ca sâu lắng
Nép vào anh tránh con sóng bạc đầu

Trên thảm cỏ đôi mình ngồi ngắm biển
Ánh dương buông, vương sóng nước bềnh bồng
Thì thầm em nghe biết bao câu chuyện
Kể trọn đất trời, kể cạn bể Đông

Từ giã biển, chúng ta về thực tại
Em thu mình trong thế giới âu sầu
Một ngày thôi, một ngày là mãi mãi
Tiếng sóng lòng réo gọi đến ngàn sau



5/11/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả