Đôi Dòng Tâm Sự



Bảy ngày qua cha nằm dưới lòng đất
chắc là buồn và lạnh lắm phải không ?
con nơi đây nhớ cha đến khôn cùng
trong đêm vắng mình chuyện trò cha nhé !

Cha biết không, những ngày cha nằm đó
Mẹ bận rộn nhưng còn ngó thấy cha
đôi lúc mẹ mệt nhưng chẳng nói ra
bởi vì Mẹ thương cha nhiều hơn hết

Cha ra đi... thoát khổ đau rên siết
hành hạ thân già bệnh hoạn đã nhiều năm
ngày xưa Mẹ cùng Cha gánh trăm phần
cùng chia sẻ vui buồn trong nước mắt !

Cha ra đi thật nhẹ nhàng hạnh phúc
thương cho mẹ sầu khóc ngất từng cơn
vắng cha rồi, mẹ tiều tụy cô đơn
nhìn mẹ buồn, con đau từng khúc ruột

Cha ơi !
Chữ nghĩa nào con tả cha cho được
hết nỗi sầu thương, nuối tiếc những ngày qua
những ngày Mẹ và con còn có cha
vang tiếng cười, đùa vui đời rộn rã

Cha ơi,
Cha có linh thiêng hãy cầu xin Thiên Chúa
ban cho Mẹ ơn bền đỗ, vững niềm tin
Mẹ sống vui, sống khoẻ trong bình yên
với chúng con đến trăm năm trăm tuổi

Đôi dòng tâm sự cùng cha yêu con nói
bao nhớ thương vời vợi reo trong hồn
dù xa cách mà tim con vẫn luôn
hình bóng cha ngự trị bên con mãi


13.11.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả